Đáng yêu và đáng thương

Thứ hai, 13/10/2014 08:44

(Cadn.com.vn) - Một sự thật không thể chối cãi: Các cầu thủ U19 Việt Nam đang khoác lên mình “chiếc áo quá khổ”. Thực lực của họ chưa thể gọi là cứu tinh, là tương lai bóng đá Việt Nam, có chăng chỉ là sự tung hô quá đà.

1. U19 Việt Nam thực sự rất đáng yêu bởi tất cả những gì họ thể hiện trên sân. Công Phượng, Tuấn Anh, Đông Triều, Xuân Trường... được đào tạo hết sức bài bản ở một học viện bóng đá (HAGL  Arsenal JMG) nên họ sở hữu kỹ năng chơi bóng tuyệt vời cùng cách cư xử rất đạo đức trên sân cỏ lẫn ngoài đời. Những đồng đội của họ đến từ các lò đào tạo khác như Tuấn Tài, Phan Văn Long, Quang Hải... cũng chẳng hề thua kém. Xem U19 Việt Nam thi đấu thật sướng mắt.

U19 xứng đáng là điểm sáng trong bức tranh màu tối, đã mang đến một làn gió mới, thắp lên những hy vọng cho bóng đá nước nhà. Nhưng chúng ta cần phải nhận ra rằng, chỉ một đội tuyển U19 hiện nay chưa thể gọi là sự kỳ vọng gánh vác tương lai bóng đá Việt Nam.

Vì thế, xem U19 Việt Nam đá thua Hàn Quốc, Nhật Bản, chắc chắn người hâm mộ không trách các em. Đơn giản vì đẳng cấp của chúng ta chưa thể đạt được những điều như kỳ vọng. Ngược lại, các cầu thủ U19 xứng đáng nhận được những lời động viên để cố gắng nhiều hơn và có một tương lai tươi sáng.

2. Nhìn lại hành trình của U19 Việt Nam kể từ ngày “ra lò” đến nay có thể thấy, họ xứng đáng để hy vọng. Nhưng từ niềm hy vọng đến giấc mơ Châu Á hay xa hơn là World Cup là điều viễn vông. Thứ nhất, tương lai một nền bóng đá không thể đặt lên vai một lứa gồm vài chục cầu thủ được đánh giá là tài năng. Thứ hai, trình độ và đẳng cấp của U19 Việt Nam vẫn còn xa so với Hàn Quốc, Nhật Bản thì xin đừng vội mơ cao.

Chỉ tiếc, quá nhiều người đã quá đề cao U19 và bám vào lứa cầu thủ này để hưởng lợi. Một số ít còn lại thì tung hô kiểu như U19 sẽ giúp bóng đá Việt Nam rũ bùn đứng dậy và cho rằng VFF đã lột xác.

Trong suốt thời gian qua, U19 đã trở thành đề tài không thể “ngon” hơn cho một bộ phận truyền thông khai thác. Dường như bất cứ thứ gì liên quan đến U19 đều đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và lan nhanh với tốc độ của ánh sáng.

Mới đây, VTV làm phóng sự nói về những ai đã “hưởng lợi” từ U19, gây dậy sóng dư luận trong nước. Dậy sóng đến mức đã xuất hiện “cuộc chiến giữa báo chí” khi có ý kiến cho rằng chính VTV cũng đang hưởng lợi từ U19...

Nói vậy để thấy, U19 rất đáng yêu nhưng lại vô cùng đáng thương. Bầu Đức cũng vậy, từ đáng yêu đang trở nên đáng thương với U19 bởi đội bóng của ông (có thể gọi U19 là đội bóng của bầu Đức bởi đa phần cầu thủ xuất thân từ lò HAGL Arsenal JMG) đang có nguy cơ trở thành gánh xiếc rong, một quân cờ phục vụ lợi ích nhóm.

Quang Hải